Gửi đảo xa mùa bão
Đảo xa mùa này
bão đến phải không anh
Từng cơn sóng
cuộn trào ngày biển động
Người chiến sĩ vẫn cầm chắc tay súng
Canh giữ biển xanh,ửiđảoxamùabãlịch đá bóng mu canh giữ bầu trời…
Cây phong ba
tạo dáng đứng bên người
Thế chân kiềng
mấy ngàn năn vững chãi
Cờ Tổ quốc rực đỏ màu phấp phới
Dáng hiên ngang, bất khuất, ngoan cường…
Chơi vơi bốn bề
sóng nước đại dương
Sóng gió thi nhau quật vào gành đá
Mưa mịt mù, cả biển trời trắng xóa
Đảo như con tàu thách thức bão dông !
Và bên anh
luôn có hậu phương
Cả đất nước hướng về biển đảo
Đứng ngồi không yên khi đài tin báo bão
Chia sẻ đảo xa sâu nặng những tấm lòng…
Bão tan rồi
Đảo đẹp lăm phải không anh ?
Những con sóng lại rì rào bãi cát
Anh có nghe
phía đất liền đang hát
“Đây Hoàng Sa, đây Trường Sa”
Vang vọng khúc tâm tình …
Tháng 7/2019
LÊ ĐỨC ĐỒNG
相关推荐
- Nhận định, soi kèo Braga vs AVS Futebol, 0h00 ngày 14/4: Đẳng cấp chênh lệch
- Nữ kế toán trường tham ô 1,4 tỷ đồng bị khởi tố
- Cô bé 14 tuổi phát hiện ung thư từ dấu hiệu đau nhức tay trái
- Thiếu nữ 17 tuổi chết não sau vụ xe sang tông hàng loạt xe máy ở Bình Dương
- Nhận định, soi kèo Napredak Krusevac vs Tekstilac Odzaci, 21h00 ngày 14/4: Điểm tựa sân nhà
- Nam thanh niên 25 tuổi cấp cứu trong tình trạng 9 phần chết 1 phần sống
- Xe BMW có thể tự động chuyển làn khi tài xế liếc gương
- Nguyên nhân mắc ung thư phổi khó tránh của người phụ nữ